Phát hiện thi thể đàn ông sát bờ kênh ở Bình Thạnh

(PLO)- Thi thể một người đàn ông khoảng 30 tuổi, được phát hiện cạnh bờ kênh trên một nhánh sông Sài Gòn đoạn qua địa phận quận Bình Thạnh, TP.HCM.
Thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ sáng 7-6 một người dân đang vận chuyển dừa xuống ghe neo đậu tại khu vực nhánh sông Sài Gòn thuộc phường 28, quận Bình Thạnh thì phát hiện một thi thể nam thanh niên nằm cạnh bờ kênh nên đã thông báo cho lực lượng chức năng.

Khu vực phát hiện thi thể của người đàn ông sáng 7-6

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng quận Bình Thạnh đã có mặt tại hiện trường để tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường, ghi nhận lời khai.

Lực lượng chức năng ngay sau đó có mặt tại hiện trường đưa thi thể lên bờ

Theo ghi nhận thi thể nam giới được phát hiện trong tư thế nằm sấp gần bờ kênh, nạn nhân khoảng 30 tuổi, mặc quần dài jeans màu xanh và không mặc áo.

Ngay sau khi hoàn tất công tác khám nghiệp ban đầu, người này được đưa về nhà xác để phục vụ công tác điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.