Phát hiện thi thể 1 người New Zealand trên bán đảo Sơn Trà

(PLO)- Người đi tham quan bán đảo Sơn Trà phát hiện người đàn ông quốc tịch New Zealand nằm bất động trên đường. 

Theo thông tin ban đầu, sáng 27-1, người dân đi tham quan bán đảo Sơn Trà (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) phát hiện một người đàn ông nước ngoài nằm bất động trên đường bê tông.

Người dân đã ngay lập tức báo tin cho lực lượng chức năng. Người đàn ông này mang giày thể thao, mặc quần đùi, áo thun.

Nơi phát hiện thi thể người đàn ông. Ảnh: CA

Sau khi khám nghiệm hiện trường, truy tìm nhân thân, Công an TP Đà Nẵng xác định người đàn ông này có quốc tịch New Zealand. Nhiều khả năng ông này bị đột tử khi đang chạy bộ, tập thể dục.

Lực lượng chức năng TP Đà Nẵng đã đưa thi thể người bị nạn về khám nghiệm để xác định nguyên nhân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.