Phát hiện quả bom dài 1,5m trong vườn của người dân

(PLO)- Quả bom người dân phát hiện trong vườn được lực lượng công binh đào lên, đưa đi tiêu hủy. 

Sáng 27-11, ông Đinh Nho Tài, Chủ tịch UBND xã Nghi Đức, TP Vinh, Nghệ An cho biết, Bộ đội Công binh đã di dời được quả bom phát hiện trong vườn một hộ dân trên địa  bàn.

Lược lượng chức năng phong tỏa khu vực để công binh đưa quả bom ra khỏi khu dân cư ở TP Vinh. Ảnh: ĐL

Sáng 26-11, anh Hiếu (ở xóm Xuân Hương) phát hiện quả bom dài 1,5m trong đất vườn nhà nên đã báo lên chính quyền địa phương.

“Nhận được thông tin người dân đào trong vườn phát hiện quả bom, chúng tôi đã báo cáo lên Ban chỉ huy quân sự TP Vinh và Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An. Chúng tôi đã yêu cầu những hộ dân gần đó di dời ra khỏi bán kính quả bom 200m...”- ông Tài nói.

Đây là quả bom thời chiến tranh còn sót lại.

Hiện quả bom đã được lực lượng quân sự đưa lên khu rừng núi ở huyện Nghi Lộc (Nghệ An) để xử lý, tiêu hủy.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.