Phát hiện quả bom 230 kg trong khu vực trại giam

(PLO)- Lực lượng chức năng xác định quả bom dài gần 1,2 m, đường kính 0,4 m, nặng 230 kg, là bom MK82.

Ngày 18-6, Bộ Chỉ huy Quân Sự tỉnh Quảng Nam phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự huyện Đại Lộc (Quảng Nam) huỷ nổ một quả bom nặng 230 kg còn sót lại sau chiến tranh.

Quả bom nặng 230 kg của Mỹ còn sót lại sau chiến tranh.

Trước đó, tại vị trí nằm sâu khoảng 2 m thuộc khu vực trại giam An Điềm (xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc), cán bộ trại giam đã phát hiện một quả bom còn nguyên vỏ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định quả bom này dài 1,17 m, đường kính 0,4 m, nặng 230 kg, là bom MK82 của Mỹ.

Vận chuyển quả bom đến vực an đảm bảo an toàn để huỷ nổ.

Để huỷ nổ quả bom, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam đã huy động 30 cán bộ, chiến sĩ vận chuyển quả bom đến khu vực Khe Hòm (xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc), nơi cách xa khu dân cư, để đảm bảo an toàn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.