Phát hiện người đàn ông chết bí ẩn

(PLO)- Sáng  14-12, một người dân hành nghề bắt rắn khi đi vào bãi đất hoang ven đường liên thôn Ba Đăng, thuộc xã Tân Hải, thị xã La Gi (Bình Thuận) tá hỏa khi phát hiện một xác chết đã trương phình, bốc mùi hôi thối.

Trưa cùng ngày Công an thị xã La Gi  đến kiểm tra, xác định tử thi là nam giới, trên 50 tuổi, đã chết trước đó khoảng bảy ngày. Nạn nhân mặc đến ba cái áo gồm hai áo thun và một áo khoác màu trắng, quần sọoc màu đen, trên người không có vết thương. 

Cơ quan điều tra khám nghiệm hiện trường.

Nhiều người dân và chính quyền địa phương nhận diện tử thi không phải là người sinh sống tại địa phương và trước đó không ai thấy người này xuất hiện. Cơ quan Công an thị xã La Gi đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định pháp y để điều tra, làm rõ tung tích nạn nhân.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.