Hai cái chết bí ẩn trong một ngày

(PL)- Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đang điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của ông Nguyễn Đức Thành và ông Trần Thành Tâm (cùng ngụ TP Biên Hòa).

Trước đó, đêm 5-9, hàng xóm phát hiện ông Thành chết tại nhà riêng với tư thế nằm ngửa trên một vũng máu. Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định ông Thành chết do có sự tác động của vật cứng, trong đó có một vết tét trên đầu dài gần 10 cm. Ông Thành có vợ và hai con nhưng đã ly thân, hiện ông sống một mình, thường tụ tập bạn bè đến nhà nhậu nhẹt.

Sáng cùng ngày, nhiều người phát hiện ông Trần Thành Tâm chết trong tư thế treo cổ bên hàng cây nằm sát bờ sông Cái tại xã Hiệp Hòa, TP Biên Hòa. Theo người dân địa phương, ông Tâm vừa mãn hạn tù trở về, chưa có việc làm ổn định.

TIẾN DŨNG

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.