Phát hiện học sinh lớp 6 hoàn cảnh khó khăn tử vong bất thường

(PLO)- Người thân và người dân bàng hoàng khi phát hiện nam sinh lớp 6 tử vong trong tư thế treo cổ trong nhà. 

Chiều 31-1, Cơ quan công an huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc em HVN. (học lớp 6, trường THCS Nghĩa Mai, trú xã Nghĩa Mai, huyện Nghĩa Đàn)- tử vong trong tư thế treo cổ.

Trước đó, cuối buổi chiều người nhà và người dân bàng hoàng khi phát hiện em N. đã tử vong ở tư thế treo cổ trong nhà. Người dân đã trình báo sự việc lên công an xã, chính quyền địa phương.

Theo người thân cho biết, chiều 30-1, em N. có chở mẹ đi thu hoạch mía ngoài ruộng. Sau đó, em N. đạp xe trở về đi xát lúa cho bà nấu cơm và đi đón em trai. Tuy nhiên, trên đường về, em N. có bị ngã xe.

Theo ông Đoàn Văn Huấn, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Mai, hoàn cảnh gia đình em N. thuộc diện khó khăn, mồ côi bố. Mẹ của em N. thời gian qua làm nông nuôi hai con và mẹ chồng đã già yếu.

Hiện cơ quan chức năng chưa đưa ra kết luận nguyên nhân dẫn đến em N. tử vong.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.