Phát hiện con trai treo cổ giữa nhà, người mẹ chết ngất

(PLO)- Gọi mãi không thấy con trai mở cửa, người mẹ cùng hàng xóm phá cửa thì tá hỏa phát hiện con trai đang treo lơ lửng trên trần nhà.

Vụ việc xảy ra vào tối 3-4, tại một căn phòng trọ nằm trên đường Từ Văn Phước (phường An Phú, thị xã Thuận An, Bình Dương).

Người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi vụ việc.

Theo những người dân gần đó kể lại, khi đi làm về mẹ của anh Nguyễn Lập T. (21 tuổi, quê Đồng Tháp) gọi mãi không thấy con trai ra mở cửa. Nghi có chuyện chẳng lành, bà nhờ hàng xóm phá cửa kiểm tra. Khi phá cửa vào trong, mọi người tá hỏa phát hiện anh T. đang treo lơ lửng giữa nhà. Mọi người hô hoán nhau cứu nạn nhân, nhưng anh T. đã tử vong trước đó.

Nhận được tin báo, Công an thị xã Thuận An phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ đã tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.