Phát hiện 2 thi thể bị chôn trong vườn

(PLO)- Bị bắt về hành vi hiếp dâm, đối tượng bất ngờ nhận mình là người sát hại hai cháu bé, đồng thời chỉ vị trí chôn thi thể.

Ngày 21-11, Công an huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra về hai thi thể mặc đồ nữ giới vừa được phát hiện trên địa bàn xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên.

Trước đó, vào đêm 19-11, đối tượng ĐVH (30 tuổi, trú xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên) bị lực lượng Công an xã Khai Thái và Công an huyện Phú Xuyên bắt giữ vì có hành vi hiếp dâm đối với một người phụ nữ trong khu vực.

Quá trình lấy lời khai, H. bất ngờ nhận mình là người đã sát hại hai bé gái tại thôn Vĩnh Trung (xã Khai Thái) cách đây mấy tháng, đồng thời chỉ chỗ chôn thi thể các nạn nhân.

Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã tiến hành đào và tìm kiếm tại vị trí mà đối tượng chỉ. Kết quả, trong vườn nhà của người đàn ông này, công an tìm thấy hai thi thể đang phân hủy, mặc quần áo nữ giới, được chôn cạnh nhau.

Ông Nguyễn Viết Thắng, Chủ tịch UBND xã Khai Thái, xác nhận sự việc trên. Ông Thắng cho hay các đơn vị chức năng đang tiếp tục điều tra để xác định hai thi thể này có phải là hai bé gái đã bị mất tích từ tháng 5-2016 vừa qua hay không.

Trước đó, vào chiều 14-5, cháu Nguyễn Thị T. (chín tuổi) đến nhà cháu Tạ Thu T. (10 tuổi) rủ nhau đi chơi. Đến 17 giờ 30 cùng ngày, cháu Tạ Thu T. xin phép mẹ sang nhà bà ngoại ăn bún. Tuy nhiên, đến 19 giờ gia đình của hai cháu đến đón thì hoảng hốt khi không thấy con ra nhà bà ngoại.

Sau khi tìm nhiều nơi trong làng không thấy hai cháu bé, ngay trong tối 14-5, hai gia đình đã báo chính quyền địa phương. Mặc dù đã huy động nhiều lực lượng nhưng sau nhiều tháng tung tích hai cháu bé vẫn chưa được tìm thấy.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.