Phát hiện 1 thanh niên chết trong tư thế treo cổ ở rừng tràm

(PLO)- Theo hàng xóm, thanh niên 29 tuổi này do buồn chuyện tình cảm nên bỏ nhà đi khoảng 1 tuần trước, gia đình tìm khắp nơi nhưng bất thành.

Sáng 20-1, nhiều người dân tại khu phố 8, phường Đức Long, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận phát hiện mùi hôi nồng nặc quanh khu vực rừng tràm.

Nghi có chuyện không lành một số người đã tổ chức tìm kiếm.

Người dân sau đó phát hiện một nam giới chết trong tư thế treo cổ. Vụ việc đã được người dân báo lên Công an TP Phan Thiết.

Qua thông báo truy tìm tung tích và nhận diện của người thân, công an xác định người này tên là TNPT (29 tuổi, ngụ phường Đức Long, TP Phan Thiết). 

Những người hàng xóm cho biết vì buồn chuyện tình cảm nên anh T. đã bỏ nhà đi cách đây 7 ngày. Người nhà đã liên lạc và tổ chức tìm kiếm khắp nơi nhưng bất thành.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.