Phát hiện 1 bộ xương người trong bụi rậm

(PLO)- Bộ xương nữ giới nằm trong bụi rậm tại khu vực Vườn Cũ, Núi Thơm thuộc địa bàn thôn Bình An 2, xã Phước Thành, huyện Tuy Phước, Bình Định.

Sáng 24-2, các ngành chức năng của tỉnh Bình Định và huyện Tuy Phước đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và lấy mẫu xương để xác định nguyên nhân cái chết cũng như danh tính một bộ xương người.

Hiện trường phát hiện bộ xương của nữ giới

Trước đó, chiều tối ngày 23-2, một người dân địa phương trong lúc đi kiếm thức ăn cho dê thì phát hiện ở địa điểm trên có một bộ xương người đã khô mục nên điện báo các ngành chức năng. Qua xác định ban đầu bộ xương trên là nữ giới.

Theo ông Võ Hồng Thơ (ở xóm 4, thôn Cảnh 2, xã Phước Thành) nhận định: "Nhiều khả năng bộ xương này là của bà Võ Thị Lang (ở thôn Bình An 1, xã Phước Thành) bị mất tích từ năm 2009 đến nay".

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.