Sửa nhà, phát hiện bộ xương người trên… trần

(PLO)- Khi tiến hành sửa chữa ngôi nhà mua lại của một người từng bị xử phạt tù về tội mua bán hài cốt, những người thợ hồ đã phát hiện một… bộ xương trên trần.

Ngày 22-2, Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với các lực lượng chức năng khác tiến hành điều tra làm rõ vụ phát hiện một bộ xương trong thùng carton.

Trước đó, trong lúc sửa lại nhà cho ông Trần Văn Khoát (77 tuổi, ở 120/10 tổ 15, khu phố 8, phường Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai) những người thợ xây đã phát hiện một bộ xương nghi là xương người trong thùng carton (dài 44 cm, rộng 28 cm, cao 35 cm) trọng lượng 7,5 kg trên trần nhà. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xác minh, điều tra làm rõ vụ việc. 

Ông Khoát mua lại ngôi nhà trên của bà Hoàng Thị Hoa (59 tuổi). Được biết bà Hoa bị xử bảy năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và mua bán hài cốt.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.