Dọn ao trung tâm văn hóa bàng hoàng phát hiện xác người

(PLO)- Tử thi được phát hiện đã phân hủy, còn trơ xương và quần áo, trước đó, một công nhân nhậu say đã mất tích cũng ở gần khu vực này.

Rạng sáng  22-1, Công an tỉnh Long An vẫn đang điều tra, khám nghiệm hiện trường vụ phát hiện tử thi tại ao nước Trung tâm Văn hóa huyện Thạnh Hóa. 

Trước đó, tối 21-1, quá trình tát ao dọn dẹp cỏ, công nhân phát hiện nhiều đoạn xương người nên báo cơ quan chức năng.

Dọn ao trung tâm văn hóa bàng hoàng phát hiện xác người ảnh 1
 Hiện trường vụ việc

Sau đó, lực lượng chức năng phát hiện một xác chết đã phân hủy hoàn toàn, chỉ còn xương và quần áo dính bên ngoài cùng một ví có giấy tờ ghi tên Phụng, quê ở Bạc Liêu.

Nhiều người dân địa phương cho biết, khoảng gần nửa năm trước, một công nhân thi công công trình ở gần đó sau khi nhậu say đã mất tích, đến nay chưa tìm được.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.