Phạm nhân trốn khỏi trại giam đã bị bắt

(PLO)- Sau năm ngày trốn khỏi trại giam, Nguyễn Văn Võ đã bị bắt giữ tại một rẫy cà phê trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Ngày 12-3, Trung tá Bùi Ngọc Dũng, Giám thị trại giam Đại Bình (thuộc Cục C10, Bộ Công an) cho biết, khoảng gần 5 giờ sáng cùng ngày, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp các đơn vị liên quan đã bắt giữ Nguyễn Văn Võ (SN 1977, quê Nam Định) đang lẩn trốn trong chòi rẫy vườn cà phê ở thôn 12 (xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng).

Võ được đưa về trại giam Đại Bình để lấy lời khai, hoàn tất các hồ sơ, thủ tục liên quan để xử lý theo quy định.

Nguyễn Văn Võ bị bắt giữ sau khi bỏ trốn khỏi trại giam. Ảnh: GH

Như đã đưa tin, chiều 7-3, lợi dụng lúc đang cải tạo có đông phạm nhân, Nguyễn Văn Võ (đang chấp hành án chung thân về tội “Giết người”) đã bỏ trốn khỏi trại giam Đại Bình.

Ngay sau đó, phía trại giam Đại Bình đã huy động lực lượng phối hợp với công an các địa phương truy tìm Võ, đồng thời phát lệnh truy nã đối tượng trên toàn quốc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.