2 phạm nhân nguy hiểm trốn trại bị bắt ở núi Bà Đen

(PLO)- Sau hơn một ngày trốn khỏi trại giam, hai phạm nhân nguy hiểm đã bị công an tỉnh Tây Ninh bắt giữ.

Ngày 16-12, đại diện Công an tỉnh Tây Ninh xác nhận đã bắt được phạm nhân Lâm Viết Phú Lộc và Bùi Nguyễn Thiện Thuận trốn trại giam Cây Cầy vào rạng sáng 14-12 .

Hai phạm nhân bị bắt vào lúc 7 giờ sáng nay.

Hai phạm nhân đang bỏ trốn cùng nhau bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Theo cơ quan công an, hai phạm nhân này đang trên đường tẩu thoát cùng nhau thì bị lực lượng Cảnh sát 113 Công an tỉnh Tây Ninh bắt giữ tại khu vực cổng sau núi Bà Đen (huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh).

Phạm nhân Lâm Viết Phú Lộc (sinh năm 1994, thường trú trước khi nhập trại ở xã Tân Lập, huyện Tân Biên, Tây Ninh), đang thụ án tù chung thân về tội giết người.

Phạm nhân Bùi Nguyễn Thiện Thuận (sinh năm 1982, trước khi nhập trại thường trú xã Thái Bình, huyện Châu Thành, Tây Ninh) đang thụ án 27 năm tù về tội giết người, cướp tài sản, trộm cắp tài sản.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.