Phá sòng bạc của Tùng “sẻ” ở quận 9

(PLO)- Ngoài việc mở sòng bạc, nhóm Tùng “Sẻ” còn tổ chức đánh đề cá độ đá gà, cá độ bóng đá qua mạng.
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP.HCM đang điều tra về ổ cờ bạc do Nguyễn Minh Tùng (Tùng “sẻ”, 44 tuổi, trú tại phường Tăng Nhơn Phú, quận 9) tổ chứ.
Sòng bạc này tồn tại nhiều tháng qua.

Các con bạc bị công an bắt quả tang

Theo thông tin ban đầu, đêm 21-6, hàng chục trinh sát Phòng PC 45 phối hợp công an quận 9 ập vào quán cà phê trên đường Liên Phường, bắt quả tang nhiều con bạc đang sát phạt ở tầng trệt và tầng lầu của quán. Công an đã lập biên bản tạm giữ 32 người, thu giữ hơn 100 triệu đồng cùng các tang vật có liên quan.

Theo điều tra ban đầu, Tùng thoạt dộng cờ bạc từ tháng 4-2017. Sòng bạc mở cửa từ 22 giờ mổi ngày cho con bạc từ các nơi vào sát phạt đến sáng hôm sau.
Ngoài đánh bạc, Tùng còn tổ chức cá độ qua mạng kiêm cho vay khi con bạc “cháy túi”.
Để đối phó công an, Tùng liên tục chuyển nhà để tổ chức đánh bạc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.