Bị chặt hai đốt ngón tay tại sòng bạc Campuchia

(PLO)- Khi sang thăm, người bạn nhận gói giấy có hai đốt ngón tay của Mạnh bên trong, kèm lời nhắn mang tiền sang chuộc mạng.
Ngày 3-2, một nguồn tin cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã phối hợp với Công an huyện Tánh Linh lấy lời khai anh Lê Thanh Mạnh (20 tuổi) và một số người bạn liên quan ở xã Đồng Kho (Tánh Linh) trong vụ chặt ngón tay đòi tiền chuộc.
Được biết, chiều mồng 1 Tết Nguyên đán Đinh Dậu (ngày 28-1), Công an huyện Tánh Linh nhận tin báo từ gia đình ông H. ở xã Đồng Kho về việc con trai ông là Mạnh bị một sòng bài ở Campuchia bắt giữ từ ngày 24-1 do thiếu nợ.
Sau bốn ngày bị giam ở đây, Mạnh bị chặt hai đốt của ngón tay út của bàn tay phải rồi gói vào hộp giấy gởi về cho gia đình, yêu cầu phải có đủ 80 triệu đồng nếu không tính mạng của Mạnh sẽ không an toàn.
Ngoài việc trình báo cho cơ quan công an, gia đình ông H đã lập tức lo tiền đón xe đi An Giang rồi sang Campuchia chuộc con về.
Đến ngày mồng Bốn Tết (31-1), Mạnh đã được gia đình đưa về Tánh Linh an toàn.
Theo điều tra ban đầu, Mạnh và một bạn cùng quê vào TPHCM làm công nhân. Ngày 24-1 cả hai gom được tiền lương, thưởng khoảng gần 10 triệu đồng liền rủ nhau sang Campuchia đánh bài kiếm thêm tiền về quê ăn tết.
Cả hai đón xe đi An Giang và thuê xe ôm chở sang một sòng bạc ở Tà Keo, Campuchia móc tiền ra sát phạt.
Tuy nhiên chỉ chưa đầy hai giờ đồng hồ, số tiền gần 10 triệu đồng của Mạnh và người bạn đã không cánh mà bay.

Một casino ở biên giới Campuchia

Hầu như tất cả casino ở Campuchia đều có bảng giới thiệu bằng tiếng Việt để thu hút các con bạc từ Việt Nam sang "cống nạp"

Muốn gỡ gạc, Mạnh đi dò hỏi những người Việt đang chơi trong sòng thì được hướng dẫn gặp một “chủ sổ” chuyên cho vay nóng. Sau khi Mạnh đề nghị mượn 50 triệu đồng, “chủ sổ” đồng ý ngay mà chẳng cần điều kiện gì.
Tuy nhiên số tiền này chỉ sau vài giờ cũng nhanh chóng bốc hơi. Lập tức Mạnh bị hai tay đàn em của gã “chủ sổ’ xốc nách kè lên lầu. Trước khi bị áp giải đi, Mạnh được gặp người bạn đi cùng để nhắn giúp gia đình lo 50 triệu đồng để sang chuộc mình về.
Người bạn sau đó về lại TPHCM nhưng quá lo sợ nên không dám trình báo với ai và cũng không liên lạc với gia đình Mạnh.
Đến 30 Tết (27-1), người này rủ một nhóm bạn đón xe đi An Giang rồi sang Tà Keo thăm Mạnh. Tuy nhiên tại đây, họ chỉ nhận được một hộp giấy gói ngón tay của Mạnh kèm theo yêu cầu phải trả gấp 80 triệu gồm tiền gốc và 30 triệu đồng tiền lãi.
Vụ việc hiện đang được điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.