Phá đường dây bán hóa đơn đỏ gần 800 tỉ đồng

(PL)- Giá bán 200.000-300.000 đồng/hóa đơn giá trị dưới 20 triệu đồng hoặc 2% tổng giá trị tiền ghi trên hóa đơn đối với hóa đơn trên 20 triệu đồng.

Phòng An ninh kinh tế, Công an TP Hà Nội vừa triệt phá một đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trái phép với quy mô lớn.

Cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Lệ Hằng (45 tuổi, trú phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Vũ Kim Oanh (60 tuổi, trú phường Trung Phụng, quận Đống Đa, Hà Nội) và Nguyễn An Tuấn (48 tuổi, trú phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng) để điều tra về tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Qua theo dõi, lực lượng trinh sát xác định Hoàng Lệ Hằng là người chỉ đạo, điều hành một nhóm người có quan hệ gia đình, thân quen để mua, bán hóa đơn GTGT. Điểm giao dịch của nhóm này là một quán cà phê trên phố Cảm Hội, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Các bị can Oanh, Hằng, Tuấn (từ trái sang)tại cơ quan công an và tang vật vụ án. Ảnh: TP

Thủ đoạn của Hằng là tìm mua lại các công ty tư nhân kinh doanh kém hiệu quả, thay đổi thông tin của giám đốc, người đại diện theo pháp luật… để hợp thức hóa việc xuất, bán hóa đơn GTGT. Chi phí Hằng bỏ ra để “thu gom” khá rẻ, chỉ 30-40 triệu đồng/công ty bao gồm cả con dấu và hóa đơn. Tiêu chuẩn do Hằng đặt ra là những công ty này chưa có thông báo dừng hoạt động hoặc nợ thuế.

Có trong tay hơn 30 công ty, Hoàng Lệ Hằng trực tiếp đứng ra giao dịch với các đơn vị cần mua hóa đơn GTGT. Giá bán 200.000-300.000 đồng/hóa đơn giá trị dưới 20 triệu đồng hoặc 2% tổng giá trị tiền ghi trên hóa đơn đối với hóa đơn trên 20 triệu đồng.

Hoạt động của nhóm này mang tính hệ thống, có tổ chức, chuyên nghiệp, có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng. Các thành viên được Hằng phân công nhiệm vụ cụ thể (môi giới, kế toán xuất hóa đơn, vận chuyển hóa đơn và giao dịch ngân hàng), được trả lương 7-10 triệu đồng/tháng hoặc hưởng tiền chênh lệch % trên giá trị hóa đơn... Nhằm đối phó với cơ quan chức năng, nhóm thường xuyên thay đổi người giao dịch ngân hàng, vận chuyển hóa đơn, địa điểm giao nhận.

Sau một thời gian dài theo dõi, ngày 30-7, ban chuyên án quyết định tổ chức triệt phá đường dây này. Công an đã bắt khẩn cấp Hoàng Lệ Hằng, Vũ Kim Oanh (trưởng nhóm kế toán) và Nguyễn An Tuấn (cầm đầu nhóm vận chuyển hóa đơn). Tang vật thu giữ gồm 36 bộ dấu pháp nhân công ty; 28 bộ dấu hộ kinh doanh cá thể; gần 200 quyển hóa đơn có nhiều tờ đã viết nội dung; cùng nhiều chứng từ, séc, sổ sách thống kê ghi chép các loại hóa đơn đã mua bán cùng hơn 757 triệu đồng tiền mặt...

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Cơ quan công an xác định từ tháng 6-2014 đến nay, nhóm của Hằng đã xuất khống 3.150 hóa đơn với tổng giá trị trên 780 tỉ đồng cho hơn 500 công ty, gây thất thu thuế trên 78 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.