Ông Ba Chúc lại cứu sống người nhảy cầu Bình Lợi tự tử

(PLO)- Khi thấy cô gái chới với, ông Ba Chúc (một người dân thường phát hiện, vớt các thi thể trôi sông Sài Gòn) đã cùng người dân dùng xuồng ra cứu vớt cô gái.

20 giờ tối 26-12, những người dân chài neo ghe dưới chân cầu Bình Lợi (phường 13, quận Bình Thạnh) phát hiện một cô gái nhảy xuống sông Sài Gòn từ độ cao cả chục mét.

 Cô gái trẻ sau khi điều khiển xe máy dừng trên cầu Bình Lợi đã gieo mình xuống sông Sài Gòn.

Khi thấy cô gái chới với, ông Ba Chúc đã cùng người dân dùng xuồng bơi ra cứu vớt cô gái.
Cô gái khoảng 25 tuổi được cứu trong trạng thái thất thần. Người dân đã trình báo sự việc với lực lượng chức năng.
Ngay sau đó, Công an phường 13, quận Bình Thạnh đã nhanh chóng có mặt, đưa nạn nhân cùng xe máy về trụ sở làm việc, tìm hiểu nguyên nhân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.