Vớt được thi thể nam thanh niên nhảy cầu tự tử

(PLO)- Khoảng 11h ngày 23-9, lực lượng chức năng cùng với người dân đã vớt được thi thể của nam thanh niên nhảy cầu tự tử trước đó.

Vớt được thi thể nam thanh niên nhảy cầu tự tử ảnh 1
 Thi thể nạn nhân T. đã được phát hiện và trục vớt vào khoảng 11h trưa ngày 23-9. Ảnh: Quang Nam.

Hàng trăm người dân hiếu kì tập trung xem cơ quan chức năng trục vớt thi thể nam thanh niên nhảy cầu tự tử. Trong khi đó, gia đình nạn nhân đau đớn trước thi thể của đứa con được vớt lên tại điểm mà người thanh niên này đã trầm mình. 
Như tin đã đưa trước đó, khoảng 19h30 tối 22-9, tại cầu Kỳ Phú 2 (phường Hòa Phước, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam), hàng trăm người dân hiếu kì tập trung cùng lực lượng chức năng tìm kiếm một nam thanh niên nhảy cầu tự vẫn nghi vì nợ tiền cá cược.

Tại hiện trường vụ việc, nạn nhân để lại hai cái điện thoại, một chiếc ví, một xe máy. Danh tính nạn nhân được xác định là anh Lê Văn T. (SN 1993, ngụ tại khu phố Ngọc Nam, phường An Phú, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam). 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.