Ô tô mang biển số giả nhiều lần vi phạm giao thông ở Đà Nẵng

(PLO)- Ô tô này mang biển số giả được các camera phạt nguội của TP Đà Nẵng ghi lại nhiều lần vi phạm giao thông.

Ngày 25-11, Phòng CSGT, Công an TP Đà Nẵng cho biết đã tạm giữ ô tô bảy chỗ Toyota Sienna mang biển giả 51A-430.64. Ô tô này nhiều lần vi phạm giao thông như vượt đèn đỏ, chạy quá tốc độ… được các camera phạt nguội của TP Đà Nẵng ghi lại.

Ô tô mang biển số giả bị CSGT tạm giữ. (Ảnh do công an cung cấp)

Khi xe này vi phạm các lỗi trên, Phòng CSGT Đà Nẵng đã gửi văn bản phối hợp với các đơn vị liên quan ở TP.HCM truy thu tiền phạt. Sau khi rà soát, biển số giả này trùng với biển số của một ô tô khác.

Chủ phương tiện biển số giả sau đó được mời lên làm việc. Theo đó, thông tin trong giấy đăng ký xe không khớp với chủng loại, số khung, số máy, màu sơn trên thực tế. Phòng CSGT đã tạm giữ phương tiện và bàn giao cho Phòng Cảnh sát kinh tế tiếp tục điều tra xem xe này nhập lậu vào Việt Nam bằng con đường nào.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.