Ô tô chở thuốc lá lậu bị bắt tại chốt kiểm dịch Trà Vinh

(PLO)- Hai thanh niên điều khiển xe ô tô đến Chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Trà Vinh thì bị công an phát hiện.

Ngày 10-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh đang tạm giữ Văn Thành Chí Quốc (24 tuổi) và Nguyễn Văn Nhiều (31 tuổi, cùng ngụ tỉnh Long An) để điều tra về tội vận chuyển hàng cấm.

Thông tin ban đầu, vào 9-6, Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh cùng Công an huyện Càng Long phối hợp Cảnh sát giao thông Công an tỉnh thực hiện nhiệm vụ tại Chốt kiểm tra y tế cầu Cổ Chiên (thuộc xã Đại Phước, huyện Càng Long).

Tại đây lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô 67A-087.66 do Nhiều điều khiển cùng Quốc đang lưu thông trên quốc lộ 60 hướng từ Bến Tre đến Trà Vinh nên yêu cầu dừng kiểm tra phòng chống COVID-19.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện thu giữ 5.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu hiệu Jet và Hero, được cất giấu phía sau xe.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.