An Giang: Liên tiếp phá điểm tập kết thuốc lá lậu hơn nửa tỉ

(PLO)- Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang liên tiếp phát hiện gần 40.000 bao thuốc lá lậu trị giá hơn nửa tỉ đồng ở cùng một điểm tập kết.

Ngày 28-9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang cho biết vừa phát hiện và bắt giữ điểm tập kết thuốc lá lậu với quy mô lớn, thu giữ gần 20.000 bao thuốc

Qua công tác nắm tình hình, vào rạng sáng cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện tại bãi đất trống (thuộc Tổ 5, ấp Tân Định, xã Tân Lập, huyện Tịnh Biên) có nhiều bọc đen được đậy kín bằng tấm cao su bên trên. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu gần 20.000 bao thuốc lá ngoại (hiệu Hero, Jet, Nelson). Ước tổng giá trị hàng khoảng 290 triệu đồng.

Số thuốc lá lậu công an thu giữ được. Ảnh: QM

Trước đó, vào 13-9 tại địa điểm này ,lực lượng chống buôn lậu Phòng Cảnh sát kinh tế cũng đã phát hiện hơn 19.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu với tổng giá trị hơn 270 triệu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.