Ô tô chở gỗ liều lĩnh tông hỏng xe kiểm lâm

(PLO)- Khi bị lực lượng kiểm lâm phát hiện và truy đuổi hơn 10 km, tài xế đã bỏ xe và nhiều gỗ lim ở lại để tẩu thoát.

Sáng 15-1, ông Nguyễn Mậu Đại, Đội trưởng Đội Kiểm lâm cơ động thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Tĩnh, xác nhận đội của ông đã cùng với Hạt Kiểm lâm huyện Hương Khê phát hiện và bắt giữ một xe khách chở gỗ lậu.

Chiếc xe và số gỗ lim bị bắt giữ.

Trước đó, trong qua trình tuần tra, Đội Kiểm lâm cơ động và Hạt Kiểm lâm huyện Hương Khê phát hiện xe khách 16K-6395 có dấu hiệu nghi vấn nên ra tín hiệu dừng để kiểm tra. Tuy nhiên, tài xế không chấp hành hiệu lệnh mà lái xe bỏ chạy hơn 10 km.

Xe kiểm lâm bị tông hư hỏng trong quá trình truy đuổi.

Trong qua trình truy đuổi, tài xế đã cho xe tông vào ô tô 38A-0789 của Đội Kiểm lâm cơ động khiến xe hư hỏng nặng.

Sau đó, tài xế bỏ trốn khỏi hiện trường. Khi kiểm tra bên trong xe, cơ quan chức năng phát hiện hơn 1 m3 gỗ lim đã được cưa thành nhiều khúc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.