Nửa đêm, cả khu phố nháo nhào vì xe máy phát nổ

(PLO)- Đang ngủ, nghe tiếng nổ lớn từ chiếc xe máy, rất đông người dân nháo nhào chạy ra đường. 
Khoảng 1 giờ ngày 16-11, một xe máy dựng trước cửa căn nhà ở hẻm 17 đường Tống Văn Hên, phường 15, quận Tân Bình, TP.HCM bỗng nhiên bị chập điện, phát nổ.
Chiếc xe máy phát nổ lan sang các xe máy khác cùng với toàn bộ đồ điện lạnh trước cửa nhà. Sau đó, cháy lan vào phía trong nhà gây hư hỏng nhiều tài sản khác. Tuy nhiên, may mắn là không có thiệt hại về người.

Trên đường Tống Văn Hên, nhiều người đổ ra đường sau khi nghe tiếng nổ lớn phát ra. Ảnh: L.THOA

Anh XT (sống phía đối diện hẻm 17) cho biết: “Đang ngủ thì nghe tiếng nổ bụp, bụp rất lớn, không biết từ đâu. Tôi mở cửa ra nhìn dáo dác thì không thấy gì nên vô nhà đóng cửa nằm tiếp. Nhưng rồi lại nghe bụp, bụp còn lớn hơn nên mới ra tiếp, đi vòng vòng thì phát hiện cháy ở nhà anh bán đồ điện lạnh”.

Xe cứu hỏa đã kịp đến để xử lý sự cố cháy tại một căn nhà trong hẻm 17 đường Tống Văn Hên. Ảnh: L.THOA

Theo lời anh T., khi chạy ra hiện trường thì chiếc xe máy dựng trước nhà đã phát nổ, cháy lan sang các xe máy và đồ điện lạnh khác. Anh đã nhờ mọi người cùng xịt nước giúp. May sao hàng xóm phát hiện đã kịp thời phá cổng, đưa toàn bộ người trong nhà ra ngoài.

Nhiều người đứng ngay trước cửa khu vực cháy xem lực lượng chức năng xử lý sự cố. May mắn hàng xóm phát hiện sớm đã kịp cúp cầu dao điện, phá cổng cho người ra ngoài. Ảnh L.THOA

“Lúc tôi ra tới thì ông Bé hàng xóm đã phát hiện phá cổng, mở cửa cho người trong nhà đi ra ngoài. Còn ông Khánh đứng đằng trước đơ ra vì hốt hoảng, bối rối hỏi số 114 để gọi… May sao mọi người cũng kịp ngắt cầu dao điện" - anh T. kể lại.

Xe máy cháy nổ lan sang xe máy khác và đồ điện lạnh. Ảnh: L.THOA

Sự cố cháy khiến điện của toàn bộ khu vực này bị cúp. Vì vậy nhiều người không ngủ được nên đã đổ ra đường đứng để xem tình hình. Anh V. (bán cà phê trên đường Tống Văn Hên) cho hay: “Cúp điện nóng quá, nằm trong nhà nghe mọi người xì xào ầm ĩ bên ngoài, họ bảo chập điện nên ra xem mới biết có cháy. May là không có thiệt hại về người. Mất ngủ nhưng cũng mừng thay”.
Sau đó, đến khoảng 3 giờ thì sự cố được khắc phục xong. Toàn khu phố đã có điện trở lại. Hiện vụ việc vẫn đang được công an điều tra, làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.