Nữ tiếp viên bán dâm trong quán cà phê chòi ở Đồng Nai

(PLO)- Nữ tiếp viên đang bán dâm cho khách tại chòi lá quán cà phê thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang. 

Ngày 26-9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thống Nhất (Đồng Nai) cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Hợp (35 tuổi, quê Thanh Hóa) để điều tra về hành vi chứa mại dâm.

Người bán dâm nhận 150.000 đồng trong số 350.000 đồng khách trả. (Ảnh minh họa)

Theo thông tin ban đầu, tối 24-9, tại quán cà phê do Hợp làm chủ (ở xã Lộ 2, huyện Thống Nhất), công an huyện kiểm tra, bắt quả tang NVC (42 tuổi, ngụ huyện Thống Nhất) đang có hành vi mua dâm với một nữ nhân viên quán ngay tại chòi lá. 

Qua lấy lời khai, công an làm rõ người đàn ông khi vào quán có thỏa thuận việc mua bán dâm tại chòi của quán cà phê với số tiền 350.000 đồng. Số tiền này nữ nhân viên được hưởng 150.000 đồng còn đưa cho Hợp 200.000 đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.