Bắt tú bà môi giới bán dâm 500 USD/lượt

(PLO)- Cao Thị Mai vừa bán dâm vừa môi giới mại dâm cho các chân dài với giá lên tới 500 USD/lượt.

Ngày 8-8, Công an quận Cầu Giấy khởi tố bị can, bắt tạm giam Cao Thị Mai (32 tuổi, trú phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội) về tội môi giới mại dâm.

Cao Thị Mai.

Theo tài liệu điều tra, Mai tốt nghiệp một trường nghệ thuật tại Hà Nội và làm nghề dịch vụ phun xăm thẩm mỹ. Quá trình tìm đến các tụ điểm quán bar và karaoke, Mai làm quen với một số cô gái xinh đẹp có nhu cầu bán dâm.

Phương thức làm ăn là sau khi khách đặt bàn tiệc tại các tụ điểm ăn chơi, Mai sẽ điều các cô gái đến ngồi cùng tiếp rượu rồi cùng đi khách sạn. 

Mai khai nhận giá tiếp khách của các cô gái bán dâm có thể lên tới 500 USD/lượt, trong đó bao gồm tiền ngồi ăn cùng khách và tiền bán dâm.

Đáng nói là ngoài việc môi giới, Mai cũng trực tiếp bán dâm. Với mỗi lần môi giới, tú bà này lấy 1 triệu đồng của gái bán dâm.

Ngày 31-7, Mai đưa hai cô gái đi bán dâm thì bị bắt quả tang.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.