Nữ sinh viên để lại 400.000 đồng trên cầu rồi nhảy xuống sông tự tử

(PLO)-Giữa đêm khuya, nữ sinh viên để lại xe máy, đồng hồ, áo khoác cùng số tiền gần 400.000 đồng trên cầu rồi nhảy xuống sông tự vẫn.

Ngày 31-5, gia đình đã đưa thi thể chị NTHH (21 tuổi, ngụ xã Phú Túc, huyện Định Quán, Đồng Nai) là sinh viên trường Đại học Đồng Nai về quê mai táng. Gia định nạn nhân cho biết sau nhiều ngày mất liên lạc thì ngày 30-5, họ bất ngờ nhận được thông báo của cơ quan chức năng cho biết phát hiện thi thể con gái mình nổi trên sông Đồng Nai.

Khoảng 8 giờ 40 ngày 30-5, tổ tuần tra Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn trên sông (thuộc Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Đồng Nai) phát hiện thi thể chị H trương phình đang trong quá trình phân hủy nổi trên sông Đồng Nai đoạn thuộc khu phố Long Điềm (phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa, Đồng Nai).

Ngành chức năng cũng xác định chị H chính là nạn nhân trong vụ nhảy cầu Đồng Nai tự tử vào 22 giờ ngày 28-5. Hạnh để lại xe máy, mũ bảo hiểm, đồng hồ, áo khoác cùng số tiền gần 400.000 đồng trên cầu rồi nhảy xuống sông.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.