Nữ sinh lớp 9 ở Bình Tân mất tích gần 2 tháng

(PLO)- Nữ sinh lớp 9 bỏ nhà đi và mất tích từ tháng 9 đến nay, gia đình tủa ra nhiều nơi tìm kiếm nhưng không thấy.
Ngày 16-11, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân, TP.HCM cho biết đang điều tra tin trình báo của anh Trần Văn An (37 tuổi, quê Kiên Giang, ngụ phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân) về việc con gái của mình là em Trần Thị Yến Linh (15 tuổi, quê Kiên Giang) bị mất tích.

 Theo gia đình, nữ sinh lớp 9 đã mất tích từ tháng 9 đến nay. Ảnh: CA

Theo gia đình, Linh đang học lớp 9 Trường THCS Trần Quốc Toản (quận Bình Tân). Nữ sinh được cho là đã bỏ nhà đi từ ngày 24-9 đến nay. Gia đình đã tỏa đi nhiều nơi và trình báo cơ quan chức năng nhưng không tìm thấy.

Hiện Công an quận Bình Tân cho biết đã ra thông báo đến các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM, Công an tỉnh Kiên Giang… để tìm tung tích nữ sinh này. Thông báo này cũng yêu cầu ai phát hiện thông tin gì có liên quan hãy đến Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân để cung cấp.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.