Thiếu nữ nghi mất tích tại Quảng Nam đang ở TP.HCM

(PLO)- Nữ sinh bỏ nhà đi mà công an ra thông báo tìm được xác định đang ở TP.HCM.

Ngày 18-7, bà Hồ Thị Bích Hạnh (xã Bình Đào, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) cho biết đã phát hiện con gái bà là Trần Yến Vy (14 tuổi, học lớp 8) bỏ nhà đi 10 ngày trước đó đang ở TP.HCM cùng bạn bè. Gia đình đã yêu cầu con gái về nhưng em không chịu.

Trước đó, như đã đưa tin, sau khi xin phép gia đình đi sinh nhật bạn, Vy về nhà lấy đồ rồi bỏ đi đâu đó không biết. Gia đình đã tổ chức tìm kiếm nhưng không phát hiện được tung tích nên đã báo công an. Công an huyện Thăng Bình sau đó đã ra thông báo tìm nữ sinh này.

"Sau khi ra thông báo, cùng với báo chí thông tin thì gia đình đã phát hiện được con gái ở Sài Gòn. Giờ để gia đình đưa con họ về, chứ không còn mất tích nữa" - ông Trần Văn Xuân, Trưởng công an huyện, cho biết.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.