Nữ sinh Đà Nẵng đuối nước tại biển Cửa Việt

(PLO)- Sau khi làm các thủ tục, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân để gia đình lo hậu sự.

Ngày 20-3, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt (tỉnh Quảng Trị) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến nữ sinh viên đại học tử vong.

Theo đó, khoảng 18 giờ tối 19-3, em Nguyễn Thị Tường V. (20 tuổi, trú tại phường 3, thị xã Quảng Trị) cùng hai người bạn đến bãi tắm Cửa Việt.

Trong lúc tắm, V. cùng một bạn bị sóng cuốn trôi. Nghe tiếng tri hô, người dân địa phương ứng cứu và đưa được một em vào bờ an toàn. Riêng V. bị sóng cuốn mất tích.

Đến 19 giờ cùng ngày, thi thể em V. mới được tìm thấy. Sau khi làm các thủ tục, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân để gia đình lo hậu sự.

Được biết, V. là sinh viên năm 2 một trường Đại học tại Đà Nẵng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.