3 đứa trẻ đuối nước thương tâm

(PLO)- Khi các em được mọi người phát hiện vớt lên thì mọi chuyện đã quá muộn.

Ngày 12-3, ông Võ Văn Quá, Chủ tịch UBND xã Dun (huyện Chư Sê, Gia Lai) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ 3 đứa trẻ đuối nước thương tâm.

Gia đình đang lo hậu sự cho nạn nhân.

Theo đó, khoảng 13 giờ 45 chiều 11-3, sau khi  đi học về, một nhóm học sinh cùng trú làng Greo Pết rủ nhau đi tắm tại một ao trong làng.

Trong lúc tắm thì Siu Lan Quyết, Siu Lan Quý (5 tuổi, là anh em song sinh và đang học mẫu giáo) bị đuối nước. Thấy vậy, Siu Nội (7 tuổi, học sinh Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Ngô Quyền) lao ra cứu rồi cùng bị đuối. Khi các em được mọi người phát hiện vớt lên thì mọi chuyện đã quá muộn.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, tiến hành khám nghiệm tử thi và bàn giao thi thể 3 bé để gia đình an táng. Chính quyền và đoàn thể địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.