Nữ sinh bị xe ben cán trên đường đi thi về

(PLO)- Nữ sinh viên trường y trên đường đi thi về thì bị xe ben cuốn vào gầm rồi cán qua người tử vong tại chỗ. 

Vụ tai nạn thương tâm trên xảy ra lúc 16 giờ chiều 18-12 tại ngã ba Trường 4, thuộc khu phố 3, phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa (Đồng Nai).

 Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: TIẾN DŨNG

Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên, xe tải ben mang biển số 60C-213.12 (chưa rõ tài xế điều khiển) lưu thông hướng ngã ba Trường 4 ra đường Bùi Văn Hòa.  Khi đang ôm cua thì va chạm với xe máy 60V5-2759 do nữ sinh viên Lưu Thị Vân Anh (19 tuổi, ngụ phường Long Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai) điều khiển. Vụ tai nạn khiến nữ sinh viên và xe máy bị xe ben cuốn vào gầm cán qua người tử vong tại chỗ.

Được biết chị Lưu Thị Vân Anh là sinh viên ngành y năm thứ 2 Trường CĐ nghề số 8 đóng tại phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa. Thời gian trên chị Vân Anh đang trên đường đi thi về. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.