Nữ phó giám đốc rơi từ lầu 9 nghi tự sát

(PLO)- Nữ phó giám đốc 41 tuổi được phát hiện tử vong sau tiếng động lớn. Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy người này rơi xuống từ lầu 9 công ty.
Ngày 19-4, Công an quận 9, TP.HCM vẫn đang điều tra vụ việc nữ giám đốc một trung tâm thuộc Viện Dầu khí Việt Nam tử vong tại trụ sở làm việc.
Thông tin ban đầu, vào sáng 17-4, sau tiếng động lớn bên phải tòa nhà Trung tâm Nghiên cứu và phát triển chế biến dầu khí trên đường số 1 thuộc Khu Công nghệ cao (phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9) thì nhiều người kiểm tra, phát hiện chị PGTC (41 tuổi, ngụ quận Thủ Đức), là phó giám đốc của trung tâm này đã tử vong.
Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt khám nghiệm, điều tra nguyên nhân.
Hình ảnh từ camera an ninh ghi nhận nữ giám đốc này đến làm việc như thường lệ. Sau khi lên phòng để lại tư trang thì người này lên sân thượng sau đó rơi xuống đất.
Nhận định ban đầu có thể người này tự sát.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.