Một ngày, 2 vụ nhảy lầu tại BV Quảng Ngãi

(PLO)- Một bệnh nhân bị trầm cảm, còn người kia bị u phổi di căn…
Sáng 8-2, tại Bệnh viện (BV) Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi xảy ra liên tiếp hai vụ nhảy lầu tự tử. Cơ quan chức năng đang điều tra, tìm cách ngăn chặn tình trạng tự tử tại BV này.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ 45 phút sáng 8-2, ông NVTh (78 tuổi, ngụ xã Tịnh Long, TP Quảng Ngãi) nhảy từ tầng bảy của BV, tử vong tại chỗ. Ông Th. sống một mình, hai con đi làm ăn xa. Ông nhập viện điều trị do bị u phổi di căn.
Khi mọi người chưa hết bàng hoàng thì chín giờ sau, ông BĐT (44 tuổi, ngụ xã Nghĩa Dõng, TP Quảng Ngãi) cũng nhảy từ tầng bảy của BV xuống đất, tử vong.
Theo người nhà, sáng sớm ông T. chạy xe máy đi uống cà phê như mọi ngày và bàng hoàng khi nhận thông tin trên. Ông T. bị trầm cảm, đều đặn uống thuốc tại nhà.
Được biết trong năm 2016, BV này xảy ra hai vụ nhảy lầu làm ba người chết. BV đã xin chủ trương xây khung sắt bảo vệ hành lang tại BV. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.