Nữ nhân viên karaoke phẫu thuật thẩm mỹ để trốn truy nã

(PLO)- Nữ nhân viên quán karaoke đi phẫu thuật thẩm mỹ với ý định trốn tránh sự truy tìm của lực lượng công an.

Ngày 4-4, Công an tỉnh Phú Thọ bàn giao Nguyễn Thị Trang (20 tuổi) cho Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội). Trang là đối tượng đang bị truy nã về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo công an, Trang là con thứ hai trong gia đình bốn chị em. Có nhan sắc, Trang xuống Hà Nội làm nhân viên phục vụ cho các quán karaoke.

Quá trình sinh sống tại thủ đô, Trang cùng bạn trai mang một chiếc xe máy của người quen đi cầm cố. Vụ việc được trình báo cơ quan chức năng, Trang nhanh chân bỏ trốn.

Giữa tháng 3-2020, Trang bị bắt tại một nhà trọ trên địa bàn tỉnh Hà Nam, khi mới đi phẫu thuật thẩm mỹ về.

Trang khai nhận ý định phẫu thuật để vừa làm đẹp, vừa nhằm thay đổi đặc điểm nhận dạng ban đầu, nhằm trốn tránh sự truy tìm của công an.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.