Nữ lao động người Việt tử vong ở Angola do bị cướp đốt

(PLO)- Đại sứ quán Việt Nam tại Angola và Hội Người Việt Nam tại Angola đau buồn báo tin chị Hoàng Thị Văn mất hồi 22 giờ ngày 7-12 tại tỉnh Huam (Angola) do bị cướp sát hại.

Ngày 11-12, người thân và cán bộ UBND thị trấn Thiên Cầm (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) cho biết đã nhận được thông tin từ Angola báo về: Chị Văn (29 tuổi, quê thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) tử vong ở Angola do bị cướp sát hại.

"Với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của người Việt, Đại sứ quán và Hội Người Việt Nam tại Angola xin gửi lời chia buồn tới gia đình chị Văn và kêu gọi lòng hảo tâm của toàn thể cộng đồng người Việt tại Angola quyên góp, giúp đỡ để sớm đưa thi hài chị Văn về nước theo nguyện vọng của gia đình".

Theo lao động quê Hà Tĩnh, Nghệ An ở Angola báo về, đêm 30-11, khi chị Văn cùng bạn là anh Nguyễn Văn Vinh (quê xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) và một người bạn người Angola đang nghỉ trong khu nhà trọ thì bị nhóm cướp ập vào. Bọn cướp đã trói chị Văn, anh Vinh và một lao động quốc tịch Angola để đòi tiền. Tuy nhiên, do trước đó chị Văn, anh Vinh đã gửi tiền về quê nên không có tiền đưa cho bọn cướp. Kẻ cướp đã tẩm xăng, phóng hỏa đốt.

Đại sứ quán Việt Nam tại Angola và Hội Người Việt Nam tại Angola cũng đã đau buồn báo tin và kêu gọi đóng góp để đưa thi hài chị Văn trở về quê nhà.

Do bị trói nên cả ba người không thể vùng dậy chạy mà kêu cứu. Khi đám cháy bốc lên, một số lao động cùng quê chị Văn, anh Vinh đã chạy đến cứu và đưa cả ba người đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do bị bỏng quá nặng chị Văn đã mất tại bệnh viện vào đêm 7-12, còn anh Vinh và lao động quốc tịch Angola đang nguy kịch. Hiện thi thể chị Văn đang để ở bệnh viện tại tỉnh Huam.

Ông Nguyễn Đình Kỷ, Chủ tịch UBND thị trấn Thiên Cầm, cho biết hoàn cảnh gia đình chị Văn ở quê nhà khó khăn. Người thân mong muốn đưa thi thể chị Văn về quê an táng theo phong tục địa phương nhưng hiện không đủ tiền chi phí để đưa thi thể về.

Được biết chị Văn đi lao động "chui" ở Angola nhiều năm nay và không có bảo hiểm.

Như vậy, từ đầu năm 2016 đến nay có tới năm lao động quê Hà Tĩnh bị tử vong ở Angola do bị cướp bắt, bị cướp đánh, đốt, bị sốt xuất huyết, sốt rét.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.