Nữ công nhân bị bạn trai rạch mặt

(PLO)- Do mâu thuẫn tình cảm, người thanh niên dùng dao lam và mảnh sứ sắc nhọn rạch mặt bạn gái. 

Ngày 13-8, cơ quan Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) đang tạm giữ Trần Thanh Dũng (27 tuổi, quê Cà Mau; tạm trú tại: thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. 

Theo thông tin ban đầu, vào khuya 2-8, do mâu thuẫn trong tình cảm nên Dũng đến một công ty thuộc KCN Gò Dầu - Vedan, huyện Long Thành tìm gặp chị N. (27 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) để nói chuyện.

Tại đây hai bên xảy ra cãi nhau. Sau đó, Dũng đã dùng dao lam mang theo định rạch mặt chị N. nhưng bị chị này giằng co làm rơi dao. Dũng tiếp tục đi lấy mộtt ly uống nước bằng sứ đập vỡ, rồi lấy mảnh sứ rạch gây thương tích vùng cằm, mặt của chị N.

Gây án xong Dũng bỏ đi, riêng nạn nhân được mọi người đưa đi cấp cứu. Ba ngày sau đó công an huyện đã tạm giữ Dũng để củng cố hồ sơ xử lý.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.