Nữ cán bộ bị phạt 21 triệu đồng vì phá rừng

(PL)- Ngày 22-11, UBND huyện Quỳ Châu (Nghệ An) cho biết đã ra quyết định xử phạt bà Trần Thị Hải Vân (cán bộ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Quỳ Châu) 21 triệu đồng và bà Vũ Thị Bằng (cùng trú xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu) 20 triệu đồng vì phá rừng.

Do bà Vân là cán bộ thuộc diện Huyện ủy Quỳ Châu quản lý nên UBND huyện Quỳ Châu đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến chỉ đạo kỷ luật bà Vân.

Trước đó, dù chưa được giao đất và đơn xin được chặt phát rừng trồng keo chưa được UBND xã Châu Hạnh đồng ý nhưng bà Bằng gọi bà Vân chung vốn để phát rừng, trồng keo trên diện tích 5 ha đất rừng.

Ngày 28-3, bà Vân đã thuê một nhóm người cùng xã Châu Hạnh chặt, phát rừng 5 ha với tiền công 2,2 triệu đồng/ha. Ngày 5-4, khi cả nhóm anh Doanh (gồm 10 người) đang chặt phát rừng thì bị lực lượng chức năng phát hiện. Lúc này đã hơn 1,9 ha rừng bị chặt hoàn toàn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.