Nổ súng vào xe ô tô của Việt kiều Mỹ tại Bình Chánh

(PLO)- Hai người đàn ông chạy xe máy đến khu đất đang tranh chấp ở huyện Bình Chánh, TP.HCM nổ nhiều phát súng vào xe ô tô.
 

Ngày 17-2, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM lập hồ sơ, điều tra truy xét vụ nổ súng xảy ra tại một khu đất đang tranh chấp trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ ngày 16-2, hai người đàn ông chạy xe máy đến trước khu đất ở ấp 5A (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM).

Công an sau đó có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc. Ảnh: HT

Nhóm này sau đó nổ nhiều phát súng vào chiếc xe ô tô 68A – 19089 đang dừng đỗ rồi nhanh chóng rời đi.

Chiếc xe là của gia đình ông PVB (69 tuổi, Việt kiều Mỹ) bị hư hỏng sau vụ việc. May mắn thời điểm xảy ra vụ nổ súng trên xe không có người.

Công an huyện Bình Chánh sau đó có mặt phong tỏa hiện trường, khám nghiệm để điều tra. Ban đầu, một số đầu đạn đã được thu giữ.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do tranh chấp khu đất nói trên.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.