Nổ súng trấn áp xe chở gỗ bỏ chạy tông vào cảnh sát

(PLO)- Tài xế xe tải chở đầy gỗ không chấp hành hiệu lệnh dừng xe mà nhấn ga bỏ chạy với tốc độ cao rồi tông vào xe máy khiến CSGT bị thương.

Sáng 27-2, xe tải 38C-063.49 chở đầy gỗ chạy qua địa bàn huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) theo hướng về miền xuôi. Tổ công tác của Công an huyện Đức Thọ đã ra hiệu lệnh yêu cầu tài xế xe tải trên dừng xe để kiểm tra hành chính.

Hiện trường xe tải tông vào xe máy

Tuy nhiên, tài xế xe tải không chấp hành hiệu lệnh mà nhấn ga bỏ chạy với tốc độ cao. Khi xe tải chạy đến địa phận xóm 3, xã Thanh Lộc (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) thì tông trúng xe máy 38N1-186.20. Cú tông mạnh khiến một chiến sĩ CSGT đi trên xe máy bị thương phải cấp cứu tại BV Đa khoa huyện Đức Thọ.

Theo người dân cho biết, cảnh sát phải nổ súng trấn áp và đập kính chắn gió bên phụ của cabin xe tải để tiếp cận tài xế và người khác trên xe.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Can Lộc và Công an huyện Đức Thọ đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.