Nổ súng bắn vợ, mẹ vợ rồi tự tử

(PLO)- Đi nhậu với bạn về khuya rồi cãi nhau, Đạt dùng súng tự chế bắn mẹ vợ và vợ, sau đó tự tử.

Ngày 25-11, đại diện BV đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết vừa tiếp nhận ba bệnh nhân trong một gia đình bị súng bắn trúng.

Các bệnh nhân đang được điều trị tại BV vùng Tây Nguyên.

Ba bệnh nhân là chị H’Hương (27 tuổi), bà H’Dăm (64 tuổi, mẹ chị H’Hương) và Mã Tuấn Đạt (30 tuổi, chồng chị H’Hương, cùng trú xã Thuận An, huyện Đắk Mil, Đắk Nông). Họ nhập viện trong tình trạng chấn thương cổ, đầu, mất máu nhiều và hiện đã qua cơn nguy kịch.

Trước đó, khoảng 22 giờ đêm 24-11, Đạt uống rượu cùng một số bạn bè, lúc về nhà thì mâu thuẫn với H’Hương. Trong lúc cãi vã, Đạt dùng súng tự chế bắn một phát vào đầu vợ.

Tiếp đó, Đạt qua phòng bà H’Dăm bắn liên tiếp hai phát vào vùng cổ khiến nạn nhân bất tỉnh.

Đạt bế hai con nhỏ sang nhà người thân nhờ chăm sóc rồi quay về nhà dùng súng bắn vào cổ tự tử. Phát hiện sự việc, người dân chạy tới đưa cả ba vào bệnh viện.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.