Nghi án chồng giết vợ trong phòng tắm rồi tự sát

(PLO)- Người con trai lớn nghe tiếng bố gọi thì chạy xuống phòng bếp, chứng kiến cảnh tượng hai người thương vong.

Ngày 3-9, Công an huyện Chư Sê (Gia Lai) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng thương tâm.

Nơi xảy ra vụ việc

Thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ tối 2-9, chị Hồ Thị Tâm (34 tuổi, thị trấn Chư Sê) đi làm tóc về thì xảy ra mâu thuẫn với chồng là Lê Văn Khánh (40 tuổi). Khánh lấy dao đe dọa thì chị Tâm đưa 2 con chạy sang hàng xóm lánh nạn. Sau đó, Khánh sang xin lỗi và họ cùng về nhà.

Đến 6 giờ sáng 3-9, người con trai lớn nghe tiếng Khánh gọi thì chạy xuống phòng bếp. Tại đây, cháu phát hiện Khánh bị thương còn chị Tâm đã chết trong phòng tắm với nhiều thương tích.

Khánh lập tức được đi bệnh viện cấp cứu và hiện vẫn đang trong tình trạng hôn mê.

Theo cơ quan Công an, rất có thể trong thời gian gần đây, Khánh thường xuyên uống rượu, ghen tuông với chị Tâm nên dẫn đến mâu thuẫn giết vợ và tự tử.

Hiện vụ án đang được làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.