Nổ mìn tự sát làm đại tá công an bị thương

(PL)- Dù được thuyết phục nhưng nam thanh niên quyết tự sát, cho nổ mìn tự chế làm phó giám đốc công an bị thương ở tay, bản thân nam thanh niên tử vong.

Ngày 25-4, Trung tá Bùi Trọng Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết: Vụ dùng mìn tự sát tối 24-4 khiến một người tử vong, còn đại tá Phạm Minh Thắng, Phó Giám đốc công an tỉnh, bị một viên bi sắt văng trúng tay và một người khác bị thương ở chân.

Người tự sát tên Nguyễn Xuân Minh (30 tuổi, ngụ xã Buôn Triết, huyện Lắk). Nguyên nhân vụ nổ mìn là do mâu thuẫn vợ chồng.

Minh và vợ có hai con. Do mâu thuẫn gia đình nên chị vợ bỏ nhà lên TP Buôn Ma Thuột làm công nhân hơn năm nay. Minh thường xuyên lên gặp và hai bên xích mích, thậm chí xô xát vì anh ta yêu cầu vợ về chung sống nhưng không được.

Hiện trường vụ tự sát. Ảnh: Ngọc Sang

Tối 24-4, Minh và vợ đến thuê phòng ở một nhà nghỉ trên đường Ngô Gia Tự (TP Buôn Ma Thuột). Vào phòng khoảng năm phút, chủ nhà nghỉ thấy hai vợ chồng to tiếng nên đã gõ cửa nhắc nhở thì Minh khóa trái cửa phòng, nói có bom, sẽ cho nổ tự sát. Chủ nhà nghỉ liền điện thoại báo cho cơ quan chức năng.

Khi nghe tin về vụ dọa nổ mìn, Đại tá Thắng đến hiện trường tiếp cận thanh niên để thuyết phục nhưng Minh vẫn cố thủ trong phòng. Sau đó Minh cho vợ ra ngoài rồi anh ta đi ra khỏi nhà nghỉ.

Mang theo 4-5 quả mìn tự chế cùng chiếc ba lô, Minh vừa đi vừa la hét, dọa nếu ai lại gần sẽ kích mìn nổ.

Đi đến ngã tư Ngô Gia Tự - Nguyễn Tất Thành, dù Đại tá Thắng ra sức khuyên can nhưng Minh vẫn lấy trong người ra hai quả mìn tự chế ném xuống đường nhưng mìn không nổ. Khoảng 10 phút sau, anh ta ném quả mìn thứ ba ra làn đường ô tô, xe tải do tài xế tên Duy vừa đến, cán lên khiến nó phát nổ. Cùng lúc, Minh cho nổ một quả mìn khác trên người khiến anh tử vong tại chỗ, thi thể không nguyên vẹn.

Chiếc xe tải bị nổ lốp trước, hư hỏng nhẹ ở cabin và theo quán tính lao về phía trước khoảng 10 m rồi mới khựng lại. Rất may tài xế không bị thương.

Vụ nổ làm Đại tá Thắng bị viên bi từ quả mìn tự chế ghim vào cánh tay và một bảo vệ của công ty cà phê đứng gần đó bị thương.

“Sau khi kích nổ quả mìn trên người, nạn nhân vẫn còn thêm một kíp nổ khác. Đến hơn 24 giờ, lực lượng rà phá bom mìn của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk có mặt để xử lý kíp nổ còn lại. Lực lượng chức năng xác định đây là những quả mìn tự chế” - ông Tuấn cho biết.

Theo một bác sĩ khoa Chấn thương chỉnh hình (BV Đa khoa Đắk Lắk), qua chụp CT, bệnh viện phát hiện chân trái của bảo vệ bị một viên bi sắt ghim vào còn Đại tá Thắng bị một viên bi dính ở tay. “Sau khi mổ cấp cứu, sức khỏe của hai bệnh nhân đã ổn định” - vị bác sĩ thông tin.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.