Đánh cá bằng mìn tự chế, mìn nổ... ngay trên tay

(PLO) - Chiều mùng 6 Tết, một người đàn ông dùng mìn tự chế để đánh cá dưới sông nhưng chẳng may bị trúng mìn tử vong tại chỗ.

Ông Huỳnh Hùng - Chủ tịch UBND xã Tam Sơn (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) xác nhận, trên địa bàn xã xảy ra một nổ mìn tự chế đi đánh cá dưới sông Mùi, làm một người đàn ông tử vong.

Trước đó, trưa ngày mùng 5 Tết,  bốn thanh niên và anh Nguyễn Ngọc Hải (38 tuổi, trú thôn Mỹ Đông, xã Tam Sơn) đem mìn tự chế đi đánh cá ở dưới sông Mùi, xã Tam Sơn).  Khi anh Hải đang cầm quả mìn chuẩn bị ném xuống sông để bắt cá thì bất ngờ quả mìn phát nổ.

Con sông Mùi nơi nạn nhân tử vong

Hậu quả, anh Hải tử vong tại chỗ và còn 4 thanh niên trên do đứng xa nên không bị thương. Ngay sau đó, người dân ở gần đã trình báo sự việc lên cơ quan chức năng huyện Núi Thành. Công an huyện đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để lấy lời khai, khám nghiệm hiện trường.
Vụ việc đang được công an huyện Núi Thành tiếp tục điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.