Nổ lớn tại kho đạn ở Gia Lai

(PLO)- Cơ quan chức năng đang phong tỏa, khuyến cáo người dân không đến gần vị trí nổ kho đạn ở vùng giáp ranh giữa huyện Ia Grai và TP Pleiku.

Sáng 2-2, người dân ở khu vực phường Yên Thế (TP Pleiku) và huyện Ia Grai (Gia Lai) nghe có tiếng nổ lớn phát ra từ Kho K870 (Cục Quân khí, Tổng Cục kỹ thuật, Bộ Quốc phòng).

Sau tiếng nổ lớn là nhiều tiếng nổ lụp bụp kéo dài kèm theo cột khói cao ngút.

Ngay khi nghe tiếng nổ lớn phát ra từ kho đạn K870, lực lượng chức năng đã lập tức đến hiện trường kiểm tra.

Sau tiếng nổ, cột khói bốc cao. Ảnh FB

Vụ nổ kho đạn không gây ảnh hưởng tính mạng, tài sản của người dân. Một số gia đình ở gần kho đạn đã chủ động sơ tán tạm thời để cho cơ quan chức năng kiểm tra, xác định nguyên nhân vụ nổ.

Theo đại diện lãnh đạo UBND xã Ia Sao (huyện Ia Grai) thời gian qua, đơn vị quản lý kho đạn và chính quyền có quy chế phối hợp quản lý nhằm hạn chế người dân đến gần khu vực kho K870.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.