ĐỒNG THÁP:

Nổ lớn ở TP Sa Đéc

(PLO)- Chiều 10-11, ông Nguyễn Tôn Hoàng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, xác nhận trưa cùng ngày trên địa bàn TP Sa Đéc xảy ra vụ nổ tại kho của một đơn vị trực thuộc Quân khu 9.

“Ban đầu xác định vụ nổ do quả bom phốt pho do Mỹ sản xuất còn sót lại từ thời chiến tranh và quả bom này được tập kết về kho của một đơn vị. Vụ nổ không xảy ra thiệt hại về người” - ông Hoàng nói. 

Cũng theo ông Hoàng, nguyên nhân phát nổ của quả bom có thể do thời tiết nắng nóng. 

​Kính và trần nhà của Công ty Phú Thái Cần Thơ Chi nhánh Sa Đéc nằm cách hiện trường khoảng 800 m bị hư hỏng​.

Trước đó, trưa 10-11, một tiếng nổ lớn phát ra từ Lữ đoàn 25 công binh (Quân khu 9) tại phường An Hòa, TP Sa Đéc (Đồng Tháp) làm rung chuyển một khu vực rộng lớn, khiến nhiều người dân hốt hoảng. Một người dân ở phường An Hòa cho biết khi đang nghỉ trưa nghe nổ lớn nên mọi người hoảng sợ bỏ chạy khỏi nhà. Ở ngoài đường khói bốc lên mù mịt và 30 phút sau thì mọi việc trở lại bình thường.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.