Cháy nổ lớn giữa trung tâm TP Đà Nẵng

(PLO)- Sau tiếng nổ lớn, lửa bùng lên từ phía cột điện rồi lan sang tòa nhà ba tầng.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: TẤN TÀI

Ngày 12-10, tại nhà 482 Hoàng Diệu (quận Hải Châu, Đà Nẵng) đã xảy ra một vụ hỏa hoạn, thiêu rụi nhiều tài sản của người dân.

Theo một số người chứng kiến vụ việc, vào thời điểm trên, họ nghe một tiếng nổ lớn phát ra từ cột điện phía trước căn nhà ba tầng. Sau đó lửa bốc lên từ cột điện rồi cháy lan sang cả tầng hai và tầng ba của tòa nhà. Hàng chục người đang làm việc trong ngôi nhà và cạnh đó hoảng loạn bỏ chạy ra ngoài. Tấm biển quảng cáo lớn bên ngoài cũng bùng cháy dữ dội. 

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC đã điều động xe cứu hỏa cùng các thiết bị chuyên dụng đến dập lửa. Mặc dù trời mưa nhưng phải hơn 30 phút sau mới khống chế hoàn toàn vụ hỏa hoạn. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn có thể do chập điện ở cột điện phía trước ngôi nhà gây nổ và cháy lớn. Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.