Nổ iPhone khi cắm sạc pin, một người làm thuê tử vong

(PLO)- Trong lúc sạc điện thoại, chiếc iPhone bị chập nổ khiến một thanh niên đang làm thuê tại Lâm Đồng tử vong.

Ngày 3-10, một lãnh đạo xã Liêng Sronh (huyện Đam Rông, Lâm Đồng) xác nhận thông tin trên và cho biết nạn nhân là anh Phạm Thế Tài (18 tuổi, thường trú xã Phước Hưng, huyện Long Điền, Bà Rịa-Vũng Tàu).

Chiếc iPhone nổ khi sạc khiến một người tử vong.

Theo đó, nạn nhân được xác định trước đó làm thuê cho trang trại cá tầm tại thôn 2 (xã Liêng Sronh). Tối qua, trong lúc nằm nghỉ, Tài vừa cắm sạc pin điện thoại vừa sử dụng, không may điện thoại phát nổ khiến thanh niên này tử vong.

Tại hiện trường, thiết bị này cháy đen, dây cắm sạc bị đứt, trên người nạn nhân có nhiều vết bỏng. Chiếc điện thoại mà Tài sử dụng là điện thoại iPhone. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.