Nổ điện thoại, game thủ bị nước sôi dội vào người

(PLO)- Điện thoại phát nổ khiến một thanh niên tại Quảng Trị nhập viện trong tình trạng bỏng nặng.

Ngày 10-9, BV đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết đang điều trị cho bệnh nhân Nguyễn Hữu Ý (25 tuổi, trú tại thôn Kè, xã Tà Long, huyện Đakrông). Bệnh nhân Ý nhập viện trong tình trạng bỏng nặng.

Bệnh nhân Nguyễn Hữu Ý tại bệnh viện. Ảnh: N.Hoàng

Người nhà cho biết vào ngày 8-9 Ý vừa dùng điện thoại để chơi game vừa cắm sạc pin thì điện thoại phát nổ.

Lúc này, gần nơi Ý ngồi còn có bình nước sôi, trong lúc hoảng loạn, người này đã quơ tay trúng bình khiến nước đổ lên người.

Nạn nhân nhập viện trong tình trạng đa vết thương vùng mặt, ngực, bụng, bỏng 30% độ I, II, mặt với cổ bỏng tia lửa điện, tay chân hai bên bỏng nước sôi...

Hiện tại sức khỏe bệnh nhân Ý đã ổn định, ăn uống, nói chuyện bình thường.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.